Thứ Bảy Canh Thức Vượt Qua: Tin vào Đức Giêsu phục sinh

Thái Hà (31.03.2018) – Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. (Mc 16,1-8)

 

Ảnh minh họa (Google)

Sự phục sinh của Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch sự sống lại của chúng ta; vì chưng, “như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người, nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Cr 15,22)

Tối hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm biến cố trọng đại nhất khi Đức Giêsu Kitô đã chịu chôn trong mồ 3 ngày, nay phục sinh khải hoàn. Người đã đập tan xiềng xích, bóng tối của tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban chúng ta ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Ánh sáng đó biến đổi con người tội lỗi của chúng ta nên trong sạch và làm cho chúng ta trở thành con cái của Đấng Thánh.

Đức Giêsu đã sống lại thật; nếu muốn được tái tạo trong ẩn sủng Phục sinh của Đức Giêsu và được sống muôn đời, chúng ta phải tin vào Chúa Phục sinh và sống điều Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con gắn bó với Chúa Phục sinh trọn cả niềm tin, hy vọng và yêu mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.