Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Mẹ diễm phúc

Thái Hà (15.08.2020) – Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,39-56)

Ngày 1/11/1950, Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau: “Sau cuộc đời dương thế, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm và trọn đời đồng trinh đã được lên hưởng vinh quang Thiên đàng cả hồn lẫn xác”.

Cả cuộc đời của Đức Maria là lời “xin vâng”. Mẹ đã được Thiên Chúa mời gọi để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Đứng trước lời mời gọi ấy, Đức Maria hoàn toàn tự do để đưa ra quyết định lựa chọn của mình, và Mẹ đã thưa lời “xin vâng”. Mẹ Maria thật là người diễm phúc vì Mẹ đã tin vào Thiên Chúa, vì thế Mẹ đã trở nên “người được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”. Noi gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi luôn biết lắng nghe thánh ý Chúa qua mỗi biến cố của cuộc đời đồng thời biết đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đang ngự trên tòa cao sang vinh hiển, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…