Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Cuộc gặp gỡ đem lại sự biến đổi

Thái Hà (21.09.2019) – Anh hãy theo tôi ! Ông Matthêu đứng dậy đi theo Đức Giêsu . (Mt 9,9-13)

“Hãy theo Tôi”

Thế kỷ thứ 18 tại Rôma, có một thanh niên chỉ biết ăn chơi, trụy lạc. Sau khi được một linh mục đánh động, khích lệ, anh đã xưng tội, xin đi tu và trở thành linh mục. Hơn nữa, ngài còn được làm giám mục và là một trong những vị giám mục tuyệt vời nhất của Ý, Đức Cha Đôminicô Mansi, tổng giám mục thánh Lucca.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã làm một việc mạo hiểm, đó là thu nhận một người thu thuế làm môn đệ. Người bỏ qua quá khứ tội lỗi và tin tưởng vào sự thay đổi của ông. Với tấm lòng rộng mở, tràn đầy tình thương, Người khơi gợi nơi Matthêu niềm khao khát hướng thiện. Ông đã cảm nhận được tình thương của Cháu và mau mắn đi theo Người.

Mỗi người chúng ta, nhiều khi cũng vì mưu sinh mà ngụp lặn trong sự gian dối, tội lỗi,… Lời Chúa đã đánh động chúng ta nhiều lần, chúng ta có dám quyết tâm “rũ bùn” đứng dậy mà bước theo Đức Giêsu như thánh Matthêu hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tình thương của Ngài trở thành sức mạnh đối với chúng con. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.