Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Alphongsô Maria Liguori: Can đảm sống Tin Mừng

Thái Hà (01.08.2020) – Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. Vua muốn giết ông Gioan… (Mt 14,1-12)

Thánh Jose Maria Escriva đã nói: “Đừng sợ sự thật, ngay cả khi sự thật có tể làm bạn mất mạng”.

Thánh Gioan Tầy Giả vì lên tiếng cho sự thật nên phải trả giá bằng mạng sống của mình. Người môn đệ theo Chúa Giêsu cũng được mời gọi luôn sống sự thật.

Trong xã hội mọi thời, ai cũng yêu mến điều chân thật và ghét điều giả dối, ai cũng muốn người khác không đối xử lừa gạt mình. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy, những người sống theo sự thật luôn phải lội ngược dòng. Bởi lẽ, đời sống của họ như một lời tố cáo với những ai không trung thực sống theo lương tâm của mình. Vì thế, sống sự thật cần nhiều hy sinh, nỗ lực, ý chí và ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con thêm ý chí và dám chấp nhận hy sinh để kiên trì sống theo sự thật, theo Tin Mừng của Chúa. Như vậy, chúng con mới có thể trở thành những chứng nhân của Chúa giữa đời thường. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…