Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva: Bài học nhớ đời

Thái Hà (13.06.2020) – Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Mt 5,33-37)

Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”

Một ông bố nọ mua được chiếc bình cổ quý giá. Chẳng may đứa con của ông đã làm vỡ trong lúc chơi đùa. Ông bố giận dữ quát: “Ai làm vỡ chiếc bình?” Đứa bé khiếp đảm trước sự giận dữ của bố, nhưng rồi nó rụt rè thưa: “Dạ, con làm vỡ, con xin lỗi bố”. Ông bố ôm đứa con vào lòng và ôn tồn: “Con yêu! Không sao đâu, chiếc bình rất quý, nhưng bố quý lời chân thật của con hơn”.

Sự thật lúc đầu có thể làm cho chúng ta lo lắng, sợ hãi vì những hậu quả gây thiệt thòi cho bản thân. Nhưng Đức Giêsu đã dạy rằng: Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’. Cái ‘có’ ở đây không gây thiệt cho chúng ta. Chúng ta ‘có’ được Chúa, ‘có’ được mình, ‘có’ được tha nhân vì chúng ta đã dám sống thật.

Thánh Antôn Pađôva là mẫu gương cho chúng ta về đời sống chân thật. Ngài nói: “Ước gì lời nói của anh chị em được phục vụ cho việc giảng dạy, còn hành động thì làm chứng cho Tin Mừng”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng lời nói của mình để ca khen, chúc tụng và rao truyền Danh Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.