Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Clara: Sức mạnh của lòng tin

Thái Hà (11.08.2018) – Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (Mt 17,14-20)

Ảnh minh họa (Google)

Chuyện kể rằng, trong đan viện Clara xưa có một nữ tu tên là Amata bị bệnh thủy thũng, nằm liệt giường đã mười ba tháng. Chị còn bị sốt, bị ho và đau nhức một bên hông. Hết sức thương chị, mẹ Clara đã tin tưởng, nhân danh Chúa Kitô vạch hình Thánh giá trên mình nữ tu, tức thì chị được hoàn toàn khỏe lại.

Đức Giêsu cho thấy sức mạnh của lòng tin. Lòng tin là điều cần thiết để các bạn xảy ra. Bất cứ ai xin Người chữa lành, Người đều đòi hỏi lòng tin nơi họ. Chúa khẳng định, Người có lòng tin, dù nhỏ cũng sẽ làm được những việc lớn lao. Cuộc sống đầy những lo âu vất vả, đôi khi làm cho đức tin chúng ta xao động. Chúa mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác vào Người, để Người có thể thực hiện những việc “lớn lao” trong cuộc đời chúng ta, biến chúng ta thành những người sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống làm con Chúa như thánh nữ Clara.

Cầu nguyện: Lạy Chúa,/ Con ký thác đường đời cho Chúa/ Con tin tưởng vào Ngài/ Xin Ngài hãy ra tay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.