Thái Hà (28.06.2026) – Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. (Mt 8,5-17)
Trong tông thư tự sắc “Porta Fidei” về Năm Đức Tin, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI có nói: “Đức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả và đức mến không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ”.
Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng là một người giàu đức tin và đức mến. Ông đã khiêm tốn trong lòng mà đến xin Đức Giêsu chữa lành tên đầy tớ của ông. Ông yêu mến các đầy tớ không dựa trên lợi ích mà xuất phát từ tấm lòng cao thượng. Tình yêu đó thể hiện qua sự cảm thương và quan tâm tới nỗi đau của từng người, dù họ chỉ là kẻ bề tôi. Ông tin rằng Đức Giêsu sẽ chữa lành cho người đầy tớ của mình. Kết quả là ông đã đạt được những gì ông tin.
Thánh Irene cũng là một chứng nhân về lòng mến và lòng tin. Ngài đã yêu mến Chúa và Giáo Hội qua đời sống hăng say rao giảng và bảo vệ đức tin bằng đường lối ôn hòa nhã nhặn. Với niềm phó thác vào Chúa, ngài đã giải quyết được bao xung đột để đem lại an hòa cho nhiều người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con tim chai đá của chúng con thành con tim biết yêu thương, để chúng con luôn biết tín thác vào Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…