Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh Titô: Đẹp thay bước chân truyền giáo

Thái Hà (26.01.2019) – Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. (Lc 10,1-9)

Ảnh minh họa (Google)

Tại vùng Saint Ouen, nước Pháp, khi vừa thấy vị thừa sai, một người dân đã sua đuổi và lấy đá ném vào ngài. Dầu đau đớn, nhục nhã, vị linh mục vẫn bình tĩnh cảm ơn, rồi cúi xuống nhặt viên đá dính đầy máu cất đi. Ngày ngày, vị linh mục ấy vẫn hy sinh, cầu nguyện, gặp gỡ, rao giảng…
Cho đến một hôm, hòn đá dính máu khi xưa trở thành viên đá đầu tiên lót nền cho ngôi thánh đường lộng lẫy được xây trên xứ ấy.

Niềm tin vào Đức Giêsu là cửa ngõ mở ra cho con người tìm được an ủi đời này và hạnh phúc đích thực mai sau. Cho nên, truyền giáo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương của mỗi người chúng ta với đồng loại của mình.

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Timôthê và thánh Titô, những người đã hy sinh những sở thích, tiện nghi, khung cảnh êm ái của gia đình để đến những nơi mà khó khăn và hiểm nguy đang chờ đón, ngõ hầu Danh Chúa được tỏa rạng khắp nơi.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho chúng con được thêm “lửa nhiệt thành”, khát vọng giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.