Thứ Bảy Tuần I Thường Niên: Gặp gỡ Đức Kitô

Thái Hà (16.01.2021) – “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mc 2,13-17)

Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều cuộc gặp gỡ gây nên nỗi buồn. Mỗi cuộc gặp gỡ đều ít nhiều để lại những ý nghĩa và cảm xúc khác nhau. Có những cuộc gặp thật quan trọng đã làm thay đổi cuộc đời.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Giêsu và Matthêu hôm nay là một điển hình như thế. Chỉ một lời nói rất ngắn gọn “hãy theo Tôi”, chỉ với ánh mắt dịu hiền thấu cảm của Đức Giêsu, đã khiến cho ông Matthêu từ một người thu thuế ham mê tiền bạc hoàn toàn bị khuất phục. Đức Giêsu đến trần gian cứu chuộc con người không phải bằng con đường chọn lọc và loại trừ, nhưng là quy tụ và cứu vớt. Người đã xô đổ những bức tường định kiến cao ngạo ngăn cách người với người, Người phá hủy những pháo đài lề luật, mang nặng tính xét đoán, bất khoan dung để đến sống cùng con người trong tình yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có được tâm tình của Chúa, để con biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…