Thứ Bảy Tuần II Thường Niên: Dấn thân phục vụ

Thái Hà (18.01.2019) –  Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)

(Ảnh internet)

Dấn thân là dám chấp nhận rằng những hiểm nguy, thiệt thòi, hiểu lầm đế sống cho những giá trị Tin Mừng mà bản thân đã xác tín.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô cho chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược: Dân chúng tin tưởng và đến với Đức Giêsu rất động; còn các thân nhân của Người thì tỏ thái độ dè chừng, ngờ vực về những việc Người làm.

Đức Giêsu đến với đám đông, đến với những con người bơ vơ, khổ cực để đồng hành, an ủi và chữa lành họ. Nhưng với những hành động và việc làm ấy, Đức Giêsu đã bị người thân thích hiểu lầm, cản ngăn.

Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi dấn thân. Như Đức Giêsu đã làm khi xưa, thì tinh thần dấn thân, phục vụ vô vị lợi cho tha nhân như thế sẽ trở nên một dấu chứng khả tín cho Tin Mừng giữa xã hội hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống sao cho Chúa và cho tha nhân. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.