Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Tâm tình tri ân

Thái Hà (22.12.2018) – Ngày ấy, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-56)

Ảnh minh họa (Google)

“Đời con là những nốt nhạc thiêng. Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa”. (Trích lời bài hát Khúc ca tạ ơn.)

Mẹ Maria đã cất lời khen Thiên Chú vì đã thương xót những ai kính sợ Người. Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho Mẹ, nhưng cho bất cứ ai luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Trong Kinh Thánh, những người nhỏ bé, đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường thường được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt và mặc khải cho những mầu nhiệm cao vời.

Lời Chúa mời gọi chúng ta nhớ lại những hồng ân mà Chúa đã thương ban để chúng ta cũng cất lời ngợi khen người. Đặc biệt là ngợi khen lòng thương xót của Chúa đã nâng đỡ, giải thoát chúng ta khỏi những truân chuyên, khó khăn trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có tâm tình tạ ơn, ca khen tình thương của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.