Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên: Chạnh lòng thương

Thái Hà (01.02.2020) –  Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dậy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,30-34)

(Ảnh internet)

Bài hát Chúa chăn nuôi tôi của nhạc sĩ Linh mục Kim Long có câu: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai”.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng, vì họ giống như đoàn chiên không có mục tử chăn dắt. Như thế, Người tỏ rõ mình là Mục Tử Nhân Lành. Người còn thi hành chức năng Ngôn Sứ, đem lại cho đoàn chiên lương thực thiêng liêng là Lời Chúa.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô là hoạt động của Thiên Chúa đang được thể hiện giữa loài người hôm nay. Lời Chúa đến được với mọi người qua sứ vụ này, chính lòng thương xót của Đức Kitô, đức ái của Người, chiếu cố đến mọi người. Khi suy ngẫm về sự hiệp nhất giữ Đức Giêsu và các môn đệ ở thời kỳ khai nguyên Tin Mừng, thánh Máccô thấu hiểu thực tại sâu xa của Giáo hội, trách nhiệm của Giáo Hội, những đòi hỏi mà Giáo hội phải đáp ứng bằng sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con học biết thái độ chạnh lòng thương như Ngài đã từng. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.