Thái Hà (05.07.2025) – Người ta cũng không đổ rượu vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai”. (Mt 9,14-17)
Trong Tin Mừng ngày hôm nay, ý tưởng thời đại Mêsia đã được Chúa Giêsu khai mở, còn được nhấn mạnh bằng hai hình ảnh vải mới – áo cũ và rượu mới – bầu da cũ: người ta phải thay đổi não trạng để đi vào thời đại này; ý nghĩa của những gì thuộc Cựu Ước chỉ tỏ hiện dưới ánh sáng của Tin Mừng.
Rượu mới là tinh thần của Tin Mừng, là niềm hoan lạc của Thánh Thần; bầu da cũ là thái độ câu nệ, giữ luật vì ép buộc chứ không có niềm vui tự do. Thần Khí Thiên Chúa không thể bị giam hãm trong một truyền thống nhất định, Tin Mừng không bị bó hẹp trong phạm vi Israel nhỏ bé nhưng cần được loan báo cho hết mọi người, Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài chứ không bị giới hạn trong đền thờ Giêrusalem. Sống Tin Mừng đòi hỏi phải vượt qua những khuôn sáo cũ và những gì ngăn cản việc thực thi bác ái, yêu thương.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết thay đổi bản thân để xứng đáng đón nhận những hồng ân thiêng liêng từ Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…