Thứ Hai Lễ Kính Các Thánh Anh Hài: Các Thánh Anh Hài

Thái Hà (28.12.2020) – Bấy giờ, vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận. (Mt 2,13-18)

Theo báo cáo: “Sinh ra từ chiến tranh – 1000 ngày của tuổi thơ bị đánh cắp” được UNICEF công bố mới đây, hơn ba triệu trẻ em đã được sinh ra tại Yemen kể từ khi bạo lực leo thang vào tháng 3-2015. Báo cáo này trình bày chi tiết về cuộc sống của trẻ em Yemen trong những năm tháng triền miên bạo lực: di dời chỗ ở, dịch bệnh, đói nghèo, không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu cho chúng ta thấy hình ảnh tang tóc bao phủ lên thành Bêlem, tiếng hát khen của các thiên thần được thay bằng những tiếng khóc thảm thiết của các hài nhi bị vua Hêrôđê giết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết sự sóng là điều đáng quý mà Ngài ban cho nhân loại, để rồi chúng con biết bảo vệ sự sống của người khác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…