Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Maria Là Mẹ Giáo Hội: Hạnh phúc

Thái Hà (01.06.2020) – Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5,1-12)

Đức Maria Là Mẹ Giáo Hội

Sống trong đời, ai ai cũng đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc có được, rồi lại mất đi, vì cuộc sống dương gian chỉ là tạm bợ.

Hôm nay, Đức Giêsu công bố một sứ điệp về hạnh phúc trọn hảo, làm thỏa mãn khát mong của con người. Đó là hạnh phúc trong Chúa, hạnh phúc khi có được Nước Trời.

Hạnh phúc trọn hảo đó không thụ tạo nào có thể mang lại cho con người. Chỉ Thiên Chúa, Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót mới ban hạnh phúc dạt dào cho ta qua muôn vàn hoạt động của con Người.

Thiên Chúa mời gọi con người đón nhận hồng ân ấy trong chủ động. Chính Đức Giêsu cho biết chỉ khi sống phù hợp thánh ý Chúa thì mới được đón nhận hạnh phúc trọn hảo. Nền tảng của đời sống này ở trong mối phúc đầu tiên, “tâm hồn nghèo khó”.

Nghèo khó không hệ ở nghèo vật chất, nhưng là nghèo trong tinh thần: trở nên khiêm nhường, phó thác vào Chúa, thay vì loại trừ Cháu và tự làm chủ cuộc đời mình: đồng thời, cũng biết mở ra với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ghi nhớ, chỉ nơi Ngài, con mới có hạnh phúc đích thực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.