Thái Hà (03.11.2025) – Đức Giêsu nói rằng: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”. (Lc 14,12-14)

Phúc lành của Thiên Chúa là điều mà muôn người trông đợi. Những người sống khiêm nhường, yêu thương người thân cận mà không toan tính cho chính mình, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
Phần lới mọi người đều không muốn bản thân chịu thiệt trong tương quan với người khác. Thế nhưng, giáo lý của Đức Giêsu là mọi người hãy yêu thương tha nhân thật lòng mà không mong đáp đền. Lòng thương xót xuất phát từ bên trong và lan tỏa ra bên ngoài. Còn mong đáp đền thì đâu còn gọi là yêu thương người khác.
Tính Maritinô Porres là tu sĩ nổi bật với nhân đức khiêm nhường và tấm lòng yêu thương tha nhân. Người luyện tập nhân đức bằng cách chu toàn bổn phận một cách mau mắn, dù chỉ là những việc hèn mọn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương người khác bằng hành động chứ không phải chỉ yêu thương trên môi miệng. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà