Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh: Đấng phải đến thế gian

Thái Hà (17.04.2026) – Khi ấy, dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gia” (Ga 6,1-15).

Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã nhiều lần bày tỏ tình yêu của Người bằng nhiều phương thế và người trung gian. Thế nhưng, đến thời sau hết, chính nơi Đức Giêsu, lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất.

Trong trích đoạn Tin Mừng, dân chúng kinh ngạc vì dấu lạ nhãn tiền mà Đức Giêsu đã làm khi hóa bánh cho hơn năm ngàn người được ăn no nê. Đức Giêsu đến với họ như vị cứu tinh đầy uy quyền và nhân ái. Chính Người sẽ hoàn tất lời hứa cứu độ từ ngàn xưa, nhưng không theo kiểu mà thế gian mong đợi, mà là theo thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý ấy là để giải thoát con người khỏi xích xiềng tội lỗi, và đưa họ vào trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa.

Mỗi người Kitô hữu luôn được mời gọi đào sâu và làm mới lại niềm tin vào lòng mến của mình vào Đức Giêsu Kitô. Nhờ Người mà chúng ta được biết thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha, và ra đi thi hành sứ mạng mà Người đã trao phó: làm cho muôn dân cũng nhận biết, tin tưởng, yêu mến và trở nên con cái Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho muôn dân nhận biết Ngài, và xin cho chúng con cũng biết trở nên như những chứng nhân trung thành và hăng say vì Tin Mừng Tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…