Thứ Hai Lễ Thánh Casimirô: Khước từ Thiên Chúa

Thái Hà (04.03.2024) – Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình”. (Lc 4,24-30)

Thế giới Âu châu từng được biết đến là nơi có truyền thống đức tin sống động. Tuy nhiên, sự phát triển chóng mặt của khoa học công nghệ cùng với lối sống sung túc đã làm cho những người nơi đây không còn coi trọng sự hiện diện của Thiên Chúa nữa.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã bị những người ở quê hương mình từ chối. Họ quá quen thuộc với hình ảnh con người Giêsu và chính điều này cũng làm cho họ lu mờ về căn tính thiên sai của Người. Trong thời đại hôm nay, ngay cả trong thế giới Kitô giáo, con người dường như cũng đang có xu hướng nhàm chán Thiên Chúa và họ không cảm nghiệm được sự lạ lùng mà chính Chúa đã làm cho họ và cho muôn loài thọ tạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…