Thứ Hai Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: Mẹ Thiên Chúa – Mẹ nhân loại

Thái Hà (25.03.2019) – Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,26-38)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Phêrô Kim Ngôn nói: “Sau khi được cưu mang Thiên Chúa trong lòng. Người Tớ Nữ dịu hiền đã xin – hòa bình cho thế giới, ơn cứu độ cho những người đã bị hư mất, và sự sống cho những người đã chết”.

Trong biến cố Truyền Tin, bằng một lòng khiêm nhường khôn sánh, Đức Maria đã đón nhận trọng trách làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Kể từ ngày ấy, Mẹ trở thành đại diện cho nhận loại, làm nhịp cầu thông chuyển muôn vàn ân sủng cho loài người. Đức Maria vừa chu toàn thiên chức làm Mẹ Thiên Cháu, vừa cáng đáng thiên chức làm Mẹ nhân loại. Chưa bao giờ có ai thấy Mẹ từ khước những chức phận này. Từ ngày truyền tin diệu kỳ đó cho đến mãi muôn đời, Mẹ mãi là nơi ẩn nương của những người con tìm đến Mẹ. Nhờ Mẹ, họ được gần Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ diễm phúc, xin ở với chúng con luôn, để dù trải qua bao đắng cay hay niềm vui, chúng con luôn có Mẹ đồng hành trong từng giây phút, để chúng con cảm nếm tình yêu mà Mẹ đã dành cho Chúa Con, cùng được Mẹ dìu dắt vào hạnh phúc viên mãn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.