Thứ Hai Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm: Cho một khởi đầu mới

Thái Hà (27.01.2020) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh!”. (Mt 25,14-30)

(Ảnh internet)

Có người nói rằng: “Tôi không quan tâm việc bạn làm gì để kiếm sống hay bạn có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì, có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không, và có cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn khi từng ngày, từng giờ trôi qua hay không”.

Hôm nay, Mồng Ba Tết, chúng ta nghe dụ ngôn những yến bạc. Số yến bạc là các khả năng Chúa trao cho mỗi người rất khác nhau. Có lẽ Chúa chẳng đòi hỏi gì nhiều, mà chỉ đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực cố gắng làm việc trong tin tưởng, phó thác vào quyền năng Chúa. Quà tặng cũng như phần thưởng, Chúa chỉ dành cho những người nỗ lực cộng tác với Chúa. Và như thế, Chúa sẽ trao thêm nhiều khả năng khác đang khi chúng ta thi hành điều Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu con, nên Ngài trao cho con những nén bạc. Nhưng lắm lúc, thái độ đón nhận và cộng tác của con chưa xứng đáng. Xin tha thứ và biến đổi con, ngõ hầu, con đủ yêu mến và làm triển nở những gì con được lãnh nhận. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.