Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Cửa chuồng chiên

Thái Hà (23.04.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào”. (Ga 10,1-10)

Ảnh minh họa (Google)

Một du khách đến Palestin, gặp được một mục tử đang làm việc tại một trại cừu, kia là mấy bầy cừu, đây là lối vào, vậy còn cửa đâu?”. Người mục tử họi lại: “Cửa hả? Chính Tôi là cửa. Ban đêm tôi nằm giữa lối đi này. Không một con cừu nào bước ra hay một con sói nào bước vào mà không phải qua tôi”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho biết, Đức Giêsu chính là cửu chuồng chiên, nơi đó chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn. Tuy vậy, khi chọn bước qua cửa để vào chuồng, chiên cũng phải can đảm bỏ lại những giờ phút vui chơi bên ngoài chuồng: đó là những dễ dãi của bản tính tự nhiên, những ích kỷ, hẹp hòi… Bên trong cửa, chiên mới tìm được chỗ ẩn náu an toàn thực sự.

Đức Giêsu là cửa chuồng chiên, còn chúng ta là đàn chiên của Người. Thế nhưng, chúng ta có dám từ bỏ những vui thú bên ngoài để sống với và sống cho Người chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa qua cửa hẹp của Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.