Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: Xin ơn

Thái Hà (13.02.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu thở dài não ruột và nói với những người Pharisêu rằng: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. (Mc 8,11-13)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

An và Bình đang trò chuyện với nhau. An nói: “Giờ tớ chẳng còn tin vào Chúa nữa?” Bình hỏi: “Tại sao vậy?” An trả lời: “Tớ xin Chúa mà Người chẳng nhận lời”. Bình nói: “Chắc là tại điều cậu xin không đẹp lòng Chúa và cũng chẳng có ích gì cho cậu, bởi Chúa là người Cha nhân lành, Người luôn muốn điều tốt cho con cái mình”.

Những người Pharisêu đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì khác, nhưng Người không làm. Vì sao? Vì họ xin dấu lạ để thỏa chí tò mò hoặc để thử thách Đức Giêsu, chứ không phải vì muốn tin, kính trọng, yêu mến hay vì một điều tốt đẹp nào.

Ngày nay, nhiều Người cũng giống các ông Pharisêu ngày xưa: Tìm đến với Chúa để xin Người thỏa mãn những ước vọng và lợi ích cá nhân, chứ không cầu xin những điều tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng đến những điều tốt, những điều đẹp lòng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.