Thứ Hai Tuần X Thường Niên: Thương người

Thái Hà (08.06.2020) – Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mt 5,1-12)

(ảnh internet)

Mẹ Têrêsa Calcutta thường hay kể về đôi bạn trẻ mới cưới có lòng thương người. Họ quyên góp cho Mẹ một số tiền lớn trích ra từ tiền mừng cưới để giúp đỡ người nghèo. Chắc hẳn, họ đã phải hy sinh rất nhiều mới có thể cho đi số tiền đó.

Sự sống là món quà vô giá mà Thiên Chúa tặng ban cho con người. Món quà thể hiện rõ tình thương cao vời của Thiên Chúa. Qua mối phúc thức năm trong Tám mối phúc thật, Đức Giêsu mời gọi con người hiện thực hóa tình thương của Thiên Chúa bằng cách mở lòng quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những người đang lâm cảnh túng thiếu, nghèo hèn hay đang phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống. Sống yêu thương như vậy, con người mới thể hiện được lòng biết ơn Thiên Chúa, mới có thể chạm tới tình yêu vô biên sâu thẳm diệu vời của Người, Đấng là Cha giàu lòng thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mau mắn đáp lại tình thương của Ngài qua việc tự nguyện dấn thân và phục vụ mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.