Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội-Lễ trọng: Hạnh phúc vì được đầy ân sủng

Thái Hà (08.12.2016)Ngày ấy, sứ thần Gabriel vào nhà trinh nữ Maria và nói: “Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1, 26-38)

b-d4adv
Ảnh minh họa (Google)

Trên báo tuổi trẻ (ngày 9/9/2015), một tác giả đã chia sẻ rằng: Thường thì khi còn là một đứa trẻ, người ta hay hỏi chúng ta, con có ngoan không; lớn lên một chút thì hỏi con học đứng thứ mấy trong lớp; lớn hơn nữa thì con học trường gì, sẽ làm nghề gì; ra trường thì hỏi đi làm chưa, được bào nhiêu tiền; có tiền rồi thì người ta hỏi tài sản nhiều hay ít. Người ta thường hỏi nhau về danh vọng, tiền bạc, …

Suốt đời mình, mỗi chúng ta đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Điều này phù hợp với thánh ý Thiên Chúa khi tạo dựng con người: Người muốn chúng ta hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế cuộc sống cho thấy, ít ai có được hạnh phúc đích thực, có sự vui vẻ tràn đầy, dù họ có là người giàu có, thành đạt,…

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Maria được ngập tràn hạnh phúc đích thực. Mẹ được Chúa ban đặc ân vô nhiễm nguyên tội, vì Mẹ “đầy ân sủng” của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng: Hạnh phúc thật sự của con là chính Chúa. Amen

Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày

Chấm Nối Chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.