Thứ Năm Lễ Kính Chúa Hiển Dung: Biến đổi

Thái Hà (06.08.2020) – Sáu ngày qua, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1-9)

Hôm nay, Thánh Matthêu thuật lại việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng soi sáng tư tưởng và tâm hồn của các môn đệ, để các ông có thể hiểu rõ Thầy của họ là ai. Đồng thời, Người tỏ cho các môn đệ thấy vinh quang của Người, vinh quang ngang qua thập giá.

Việc Đức Giêsu biến hình trên núi mời gọi chúng ta biến đổi, lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê dục vọng và mặc lấy con người mới của thần khí, của tình thương yêu, của sự dấn thân phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa biến đổi tâm hồn con, lòng trí con, con người con để con hoàn thiện hơn, xứng đáng làm con cái Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm …