Thứ Năm Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Đáp trả tiếng Chúa gọi

Thái Hà (21.09.2017) – Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy và đi theo Người. (Mt 9,9-13)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Hông y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận viết trong sách Đường hy vọng rằng: “Hãy theo Tôi! Các môn đệ đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, con có dứt khoát theo Chúa không? Chúa gọi con mấy lần rồi?”.

Thánh Matthêu đã không chần chừ, do dự khi được Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy theo Tôi. Thánh nhân đã từ bỏ nghề thu thuế mà người ta vẫn thường hay nói là nghề “ho ra bạc, khạc ra tiền” để đi theo Chúa.

Mỗi sự lựa chọn bao giờ cũng hàm chứa những tiếc nuối vì phải từ bỏ một điều gì đó. vì thế, để chọn lựa, người ta phải có một thái độ dứt khoát.

Trong cuộc sống, nhiều lần Chúa đã gọi chúng ta đi theo đường lối Chúa dạy bảo, nhưng lắm khi chúng ta đã lỡ hẹn với Người. Chúng ta không có thái độ dứt khoát để từ bỏ những cám dỗ thế gian mà đi theo Chúa.

Noi gương Thánh Matthêu, chúng ta cần biết đứng dậy, trút bỏ những đam mê trần thế để mau mắn đi theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức manh cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.