Thứ Năm Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ: Phúc thay những ai không thấy mà tin

Thái Hà (03.07.2025) – Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. (Ga 20,24-29)

Trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Trong đời sống của một người, những chân lý được đơn thuần tin nhận vẫn nhiều hơn những chân lý được chinh phục do kiểm chứng cá nhân… Con người, vật tìm kiếm chân lý, cũng là vật sống bằng tin tưởng”.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một cuộc biến đổi trong con người của thánh Tôma. Từ một người kém lòng tin, thánh nhân trở nên tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, đến nỗi người đã tuyên xưng mạnh mẽ rằng: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”. Thánh Tôma là một người hoàn toàn tỉnh táo. Người muốn rằng đức tin của mình phải được chính bản thân kiểm nghiệm mà không do một ảo giác tập thể. Chính sự cứng cỏi của Tôma đã làm cho lòng tin của chúng ta được mềm mại hơn để qua những kinh nghiệm cá nhân, chúng ta xác tín và tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ hơn trong và cùng với Hội Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa vẫn tuôn đổ trên chúng con mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…