Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Basiliô Cả: Sống sự thật

Thái Hà (02.01.2019) – Ông Gioan tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. (Ga 1,19-28)

(Ảnh internet)

Anh em đừng tìm cách để nổi nang: trong bất cứ việc gì, anh em đừng sánh mình với người khác. Anh em hãy kệ mặc thế gian, hãy vác lấy thập giá, hãy vứt bỏ tất cả những gì phàm tục, hãy giũ sạch bụi trần khỏi bàn chân anh em. (Thánh Barsanuphius)

Gioan Tiền Hô là người dọn đường và làm chứng cho Sự Thật. Nhưng trước khi là người làm chứng, ông là người nói sự thật và sống sự thật. Ông tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Giả như ông nhận mình là Đấng Kitô, Đấng phải đến thế gian, chắc chắn ông sẽ được người ta trọng vọng, được vinh hoa, phú quý.

Xã hội ngày nay tràn lan sự dối trá. Dối trá trở thành con đường nhiều người chọn lựa đẻ đạt được địa vị, quyền lợi, danh vọng, của cải. Là Kitô hữu, on gọi của chúng ta là sống sự thật như Gioan, vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa Chân Lý. Chỉ bằng con đường của sự thật, chúng ta mới có được tự do hoàn toàn.

Cầu nguyên: Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những sự dối trá đang giam hãm chúng con. Xin giúp chúng con sống sự thật để được tự do và trở nên chứng nhân của Chúa, là Sự Thật tuyệt đối. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.