Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Biển Đức: Hãy cho không

Thái Hà (11.07.2019) – Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10,6-15)

Ảnh minh họa (Internet)

Hàn Tín khi gặp cảnh đói khát đã được một phụ nữ cho ăn. Trước lòng tốt người phụ nữ, ông nói: “Mai này ta sẽ tận tâm báo đáp lòng từ tâm của cô”. Nhưng người phụ nữ trả lời: “Nếu tôi gặp những ai khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ làm như thế, vì vậy, tôi không cần ông phải báo đáp gì cho tôi cả”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các tông đồ hãy sống với trái tim của Chúa. Một trái tim yêu thương vô vị lợi không cần đáp đền. Chính các Tông đồ đã được Thiên Chúa cho nhưng không, thì đến lượt các ông, các ông cũng phải làm như vậy.

Đón nhận kho tàng khôn ngoan từ Thánh Kinh, thánh Biển Đức đã sống một cuộc đời đầy khôn ngoan và thánh thiện, vốn được tỏa sáng trong luật dòng của ngài. Nhờ đó, ngài đã giúp đỡ nhiều anh em sống trong tình mến Chúa yêu người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng biết yêu thương tất cả anh chị em bằng tình yêu chân thành và đầy lòng mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.