Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Carôlô Lwanga: Yêu người – yêu Chúa

Thái Hà (03.06.2021) – Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng phải có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. (Mc 12,28b-34)

Có người nói rằng: đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ bay, và khi đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Hành động bên ngoài diễn tả thái độ bên trong của con người. Yêu mến Thiên Chúa là thái độ đáp trả của lòng tin khi con gười được Thiên Chúa yêu thương và chúc lành; còn yêu thương con người là hành động diễn tả mức độ đáp trả của người ấy đối với Đấng đã ban ơn cho mình.

Một tình yêu đích thực là can đảm chuộc lấy những nguy cơ bất lợi về phía mình, đôi khi là danh dự, sức khỏe và thậm chí cả mạng sống nữa. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo được mừng kính hôm nay là một minh chứng cho chúng ta noi theo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương hết mọi người, vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…