Thứ Năm Sau Lễ Tro: Đau khổ vì yêu thương

Thái Hà (02.03.2017) – Đức Giêsu nói rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,22-25)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Một bà mẹ kia đang loay hoay nấu cơm thì nghe có tiếng còi xe lửa rít lên. Mà giật mình nhìn ra cổng, thấy cổng đã mở toang. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bà vội vàng chạy ra thì ôi thôi, bà thấy đứa con trai đang đứng giữa đường ray mà khóc, còn tiếng còi xe lửa rít lên mỗi lúc một gần hơn… Bà hốt hoảng lao mình xô đứa con bắn ra ngoài đường ray, không may, bà bị vấp ngã. Thế là đoàn tàu chạy ngang qua và cán phải bà! Bà đã chết để con bà được sống.

Đức Giêsu biết rõ Người sẽ mất mạng nếu đi vào con đường khổ giá, nhưng Người đã chấp nhận tất cả để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hôm nay, Đức Giêsu muốn chúng ta đi theo Người trên con đường khổ nạn, qua việc vác thập giá là những vất vả, khó khăn hằng ngày với tâm tình hy sinh, yêu mến, phó thác. Nhờ đó, ta có thể mang lại hạnh phúc cho tha nhân như chính Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bước theo Chúa trên con đường khổ giá. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.