Thứ Năm Thánh Lễ Tiệc Ly: Giải nghĩa tình yêu

Thái Hà (18.04.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,1-15) 

Chúa Jesus rửa chân cho các môn đệ (Ảnh Google)

Trong bộ phim Titanic, đôi bạn trẻ Jack và Rose thể hiện tình yêu của mình thật mãnh liệt. Khi con tàu đâm vào tảng băng trôi, vỡ nát từng mảnh, hàng ngàn người hoảng loạn tìm đường cứu thân, Jack đã tìm được một tấm ván nhỏ. Nhưng vì không đủ chỗ cho cả hai, nên anh đã tự nguyện nhường tấm ván đó để Rose được sống.

Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu đã giải nghĩa tình yêu như sau: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”. Như thế, tình yêu giờ đây đã được sáng tỏ: yêu thương là phục vụ, là hy sinh, là cống hiến, là chết thay cho bạn hữu như Chúa Cha yêu thương thế gian nên đã trao ban Con Một yêu dấu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương như Ngài dạy, đó là biết hy sinh, quên mình để phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.