Thái Hà (18.12.2025) – Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như Sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,18-24)

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dùng tước hiệu “Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế” để diễn tả về dung mạo và sứ mạng của Thánh Giuse trong đời sống của Đức Kitô và của Giáo Hội.
Lời Chúa hôm nay đã làm nổi bật lên sứ mạng của thánh Giuse trong công trình cứu độ. Ngài đã được Thiên Chúa trao phó nhiệm vụ trở thành bạn trăm năm của Đức Maria, trở nên dưỡng phụ của Con Thiên Chúa. Thánh Nhân đã từ bỏ kế hoạch riêng của bản thân, sẵn sàng tuân theo ý muốn của Thiên Chúa qua việc thực thi những lời sứ thần dạy.
Thánh Giuse đã sống trọn vẹn sứ mạng giữ gìn gia đình Nadarét. Ngài đã biến đời mình thành cuộc đời của một người phục vụ, thành sự dấn thân trọn vẹn cho mầu nhiệm Nhập Thể và cho sứ mạng cứu độ. Tin Mừng hôm nay giới thiệu khuôn mặt của thánh Giuse, làm gương mâu cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi theo. Xin cho chúng ta biết bắt chước sự công chính và thánh thiện của Ngài, sẵn sàng phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và mau mắn thi thành Thánh ý của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẵn sàng dâng hiến cuộc đời để trở nên khí cụ tình yêu của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà