Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: Tâm tình chúc tụng

Thái Hà (23.12.2020) – Thiên Chúa chúng ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta. (Lc 1,67-79)

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “Bằng chứng đức tin là lời chúc tụng Chúa”.

Sau khoảng thời gian chín tháng bị câm, đến ngày trẻ Gioan được đặt tên và chịu cắt bì, ông Dacaria được đầy Thánh Thần và liền mở miệng cất lời ca tụng Thiên Chúa. Ông cảm nghiệm sâu sắc về tình thương đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho gia đình ông, cùng với tình thương cứu độ mà Thiên Chúa dành cho ông. Những lời ca tụng của Dacaria bảy tỏ rõ ràng niềm vui của những ai được tha thứ và cứu độ.

Là người tín hữu, mỗi chúng ta đã được lãnh nhận một hồng ân cao quý là được làm con Chúa. Vậy, chúng ta hãy luôn mặc lấy tâm tình biết ơn Thiên Chúa mà sống cho đúng ân ban mình đã lãnh nhận. Mỗi khoảnh khắc trong đời ta được lãnh nhận một ân ban từ Thiên Chúa, vì ta đang được sống và sống trong tình yêu của Người. Ước chi chúng ta cũng biết chia sẻ niềm vui có Chúa đến với những ai chưa nhận biết Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mỗi sớm mai thức dậy, luôn biết cất cao lời ca tụng Ngài. Amen. 

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối châm…