Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Niềm vui trong Đức Kitô

Thái Hà (13.05.2021) – Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16,16-20)

” Có những Kitô hữu sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 6).

Các môn đệ rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy Đức Kitô Phục sinh. Bất kể họ đi đến đâu, ở đó, người ta rất vui mừng; ngay cả giữa cơn bách hại, họ vẫn tràn ngập niềm vui (x. Ga 8,8; 13,52).

Chúng ta biết rằng niềm vui ấy không phải lúc nào cũng được biểu lộ giống nhau, nhất là trong những lúc khó khăn. Niềm vui tự thích ứng và linh động, nhưng nó luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm xác tín của chúng ta rằng, bất luận thế nào, chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương.

Đức Kitô đã phải trải qua đau khổ thập giá rồi mới đến vinh quang phục sinh. Chúng ta là những người mang niềm vui của Chúa đến với tha nhân. Vì thế, thật buồn khi chúng ta mang bộ mặt sầu não, rầu rĩ khi là Kitô hữu, để rồi che lấp khuôn mặt Chúa Phục Sinh, Đấng hứa ban cho chúng ta niềm vui vĩnh cửu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn giữ được niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…