Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: Tha thứ và chữa lành

Thái Hà (06.07.2017) – Khi ấy, người ta khiêng đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi”!. Và Người nói tiếp: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà”. Người bại liệt liền đứng dậy, vác giường ra về. (Mt 9,1-8)

Image result for (Mt 9,1-8)
Ảnh minh họa (Google)

Hai anh chị nọ đã sống đời vợ chồng được 5 năm. Thế nhưng, vì mắc lỗi với nhau, họ đã chia tay trong 17 năm. Sau đó, họ đã trở về lại với nhau. Lỗi lầm đã được tha thứ, vết thương được chữa lành, tình yêu được hàn gắn.

Khi bắt đầu chữa lành người bại liệt, Đức Giêsu nói: “Tội con được tha”, lúc đó, Người đã gặp ánh mắt đố kỵ của các kinh sư. Họ cho rằng Người báng bổ Thiên Chúa. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, tha thứ là chìa khóa để chữa lành.

Khi chữa bệnh cho người bại liệt, Đức Giêsu cũng tha tội cho anh, vì Người là Thiên Chúa, là Đấng duy nhất có quyền tha tội. Qua hai hành động tha tội phần hồn và chữa lành phần xác, Đức Giêsu đã đưa người bại biệt bước vào đời sống mới.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thực thi lòng tha thứ và việc chữa lành, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống quảng đại, để yêu thương, tha thứ và chữa lành mọi người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.