Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: Tin để được chữa lành.

Thái Hà (01.07.2020) – Người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”. (Mt 9,1-8)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật ngày 1/7/2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Trên con  đường của Chúa Giêsu, tất cả mọi người đều được chấp nhận. Để có thể đến với trái tim Chúa, chỉ cần một điều thôi, đó là cảm thấy cần được chữa lành và tín thác nơi Người”.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thật ý nghĩa. Đức Giêsu thấy niềm tin mạnh mẽ của những kẻ Khiêng người bại liệt. Niềm tin của họ đã chạm đến trái tim của Đức Giêsu và Người đã chữa lành cho kẻ bại liệt.

Đức tin là một điều kiện để con người có thể lãnh nhận phúc lành từ Thiên Chúa. Đức tin làm ta khao khát được gặp Chúa và cho ta hy vọng để được cứu chữa. Tin là khởi đầu cho hành trình tiến bước về sự sống vĩnh cửu mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết tin tưởng và phó thác cuộc đời vào trái tim yêu dấu của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.