Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Trao ban nhưng không

Thái Hà (09.07.2020) – Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10,6-15)

Oración del miércoles: “Jesús recorría las poblaciones de los ...
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”

Guido di Fontgalland, một thanh niên người Pháp, đã được cả thế giới biết đến với một cuộc sống đơn sơ và tình yêu đầy cao thượng. Mỗi khi trao của bố thí cho người nghèo, cậu luôn đưa tay ra để năm lấy họ. Khi có người hỏi lý do thì cậu trả lời rằng: “Tôi muốn cho người nghèo một chút gì của chính tôi. Tiền của thuộc về ba má tôi, nhưng bắt tay là thuộc về tôi. Tôi thấy rằng người nghèo rất thích được bắt tay như vậy”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy trao ban cách nhưng không niềm tin, bình an và niềm vui cho những ai cần đến. Vì những điều này, Thiên Chúa cũng đã trao ban nhưng không cho chúng ta. “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Giữa một cuộc sống luôn đầy rẫy những bon chen, ích kỷ và vô cảm như hiện nay, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, mình là người Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu thì hãy noi gương Người, sống vị tha, quảng đại và hiến dâng cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hy sinh, phục vụ cách nhưng không như Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.