Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên: Trở về

Thái Hà (07.11.2019) –  Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên tời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.  (Lc 15,1-10)

(ảnh internet)

Năm 2016 là một năm rất đặc biệt, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở một năm thánh ngoại thường với chủ đề: “Năm thánh Lòng thương xót”, để nhắc nhở về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.

Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Sao Chúa để chín mươi chín con chiên còn lại để đi tìm một con bị lạc? Sao Chúa chỉ vì một đồng bạc mà lại phải vất vả kiếm tìm? Bởi vì Chúa là tình yêu. Chúa hằng khao khát con người trở lại với Chúa. Ngôn sứ Isaia nói: “Tội các người dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết. Có thẫm tựa vải điều cũng hóa trắng tựa bông”. Chúa luôn ở đó, dang tay đón nhận chúng ta, và Người sẽ vui mừng xiết bao khi chúng ta đáp trả lời Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận lòng thương xót và trở về cùng Ngài. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.