Thứ Sáu Chúa Giáng Sinh_Lễ Trọng: Chúa đã đến

Thái Hà (25.12.2020) – Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Lc 2,15-20)

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “Một khi Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta, trung tầm của cuộc sống không còn là bản ngã hung hăng và ích kỷ của tôi nữa, nhưng là Đấng được sinh ra và sống vì tình yêu.”

Con người thật hạnh phúc vì luôn được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì yêu thương con người yếu hèn và tội lỗi, Ngôi Lời đã trở thành xác phàm, chấp nhận đến cư ngụ với con người để họ được biến đổi và đón nhận ơn cứu độ.

Thiên Chúa đã đến và vẫn luôn ở cùng chúng ta. Thiên Chúa vẫn luôn ở giữa chúng ta nơi thánh đường, đặc biệt là nơi những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Vậy, chúng ta cũng hãy biết mừng đón Chúa qua những người Chúa gửi đến bên chúng ta, hơn nữa chúng ta còn phải biết siêng năng đến gặp gỡ và đón nhận Chúa vào lòng ta nơi bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức được rằng Chúa đã hạ mình xuống thế vì con, và xin cho con cũng biết vì Chúa mà sẵn sàng hy sinh cho người khác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…