Thứ Sáu Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa_ Lễ Trọng: Suy niệm trong lòng

Thái Hà (01.01.2021) – Đức Maria hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,16-21)

Người da đỏ hỏi người da trắng: “Anh có nghe tiếng một con dế gáy không?” Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này? Người da đỏ liền đi đến một bức tường bên vệ đường. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy. Người da trắng thán phục: “Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều”. Không phải thế đâu. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm để ý thôi.

Thánh Luca khám phá ra đặc điểm của Mẹ Thiên Chúa là: ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Tuy là Mẹ của Đức Giêsu, nhưng ban đầu Đức Maria chưa thấu hiểu trọn vẹn con mình. Thế nhưng, như lời thánh Luca nói, nhờ ghi nhớ và suy niệm mà dần dần Đức Maria đã thấu hiểu Con mình, đã nhận ra vai trò cứu độ mà Đức Giêsu mang lấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết suy niệm Lời Chúa để thánh ý Cháu được tỏ lộ trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…