Thứ Sáu Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael: Tên gọi và sứ mạng

Thái Hà (29.09.2017) – Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. (Ga 1,47-51)

Ảnh minh họa (Google)

Các nhà điêu khắc, họa sĩ thường khắc họa hình ảnh các thiên thần mặc áo trắng với đôi cánh sau lưng. Đôi cánh là biểu tượng cho việc các ngài luôn mau mắn ra đi để thi hành mệnh lệnh Chúa truyền.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ các Tổng lãnh thiên thần:

Michael có nghĩa là “Ai bằng được Thiên Chúa”. Ngài luôn có mặt để trợ giúp chúng ta chống lại cám dỗ và sự dữ.

Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”. Ngài là người luôn có mặt ở bên ta để loan báo những tin vui về tình yêu của Thiên Chúa.

Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”. Ngài là người bạn luôn tiếp thêm sức mạnh và gìn giữ chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin về Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng con được gọi là Kitô hữu, được mang danh của Chúa. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với danh xưng cao quý này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.