Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Cornêliô Và Thánh Cyprianô: Thiên Chúa luôn hiện diện

Thái Hà (16.09.2020) – Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. (Lc 7,31-35)

Trẻ em Do Thái hồi xưa hay chơi trò này ngoài chợ: một số thổi sáo, còn lại những đứa khác thì nhảy múa phụ họa theo. Tuy nhiên, cũng có những đứa trẻ tự tách mình ra khỏi cuộc chơi, không làm gì cả, mặc cho bạn mình thổi. Đức Giêsu đã dùng trò chơi ấy để ám chỉ những kẻ cứng lòng.

Thiên Chúa đã ban cho thế gian Người con yêu dấu của mình, để mang Tin Mừng cứu rỗi cho thế gian. Nhưng “tiếng sáo” Tin Mừng của Đức Giêsu bị người Do Thái và những kinh sư chối bỏ, vì họ đang chờ đợi một Đấng Mêsia khác theo ý muốn của họ.

Trong đời sống hằng ngày, có Kitô hữu tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, những cũng có người lại muốn làm theo ý riêng của mình và oán trách Chúa khi Người không thực hiện điều họ muốn. Vậy, phải chăng họ đang tin vào một Thiên Chúa nào khác, theo ý muốn của riêng mình.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con biết khiêm tốn sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…