Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco: Làm chứng

Thái Hà (31.01.2020) –  Lập tức, vua Hêrôđê sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới… Nghe tin ấy, môn đẹ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. (Mc 6,14-29)

(ảnh internet)

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 14/11/2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tín thác nơi Người. Nói hành là giết người. Kitô hữu có sứ mạng làm chứng cho chân lý qua cách sống của mình.”

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc ông Gioan Tẩy Giả dám nói lên sự thạt về sự loan luân của vua Hêrôđê khi vua muốn cưới vợ của anh mình. Và ông Gioan đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cái chết của ông Gioan chính là hình ảnh tượng trưng báo trước số phận của Đức Giêsu. Và như thế, cuộc đời và cái chết của ông Gioan đều phục vụ cho sứ mạng Tiên Hô.

Thánh Gioan Bosco mà Giáo hội mừng kính hôm nay đã làm chứng cho Tin Mừng bằng cuộc đời của ngài qua việc giáo dục, yêu thương, chăm sóc người nghèo, trẻ em, thiếu niên và cả những tù nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để con dám làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời nhiều gian truân. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.