Thứ Sáu Lễ nhớ thánh Têrêxa Avila: Thuyền trưởng Giêsu

Thái Hà (15.10.2021) – “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,1-7)

Thánh Teresa Avila

Một con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển thì thình lình dông tố ập đến, khiến cho mọi người trên thuyền đều sợ hãi, duy chỉ em bé vẫn chơi đùa với sóng nước. Mọi người đều kinh ngạc và hỏi: “Cháu không sợ sao?” Cậu bé trả lời: “Dạ, không ạ”. Có người hỏi: “Sao mọi người ai cũng sợ hãi, còn cháu thì không?” Cậu bé trả lời: “Dạ, vì bố cháu là thuyền trưởng ạ”.

Câu chuyện trên phần nào gợi nhớ biến cố các môn đệ ở trên thuyền với Đức Giêsu. Sóng to gió lớn đã làm các ngài khiếp sợ. Thật vậy, các môn đệ đang lênh đênh không phải trên biển cả mà là trên biển đời, ở đó có nhiều khó khăn và thử thách hơn. Vì thế, Đức Giêsu đã trấn an các ngài “anh em đừng sợ”, vì chính Người là “thuyền trưởng”.

Hôm nay, Giáo hội cũng mừng kính thánh Teresa Avila, người luôn chỉ biết bám vào Chúa. Chúng ta cũng hãy biết noi gương ngài, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Vì thế, dù cho biển đời lênh đênh, nhưng không có gì có thể cướp được chúng ta khỏi bàn tay của Người.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…