Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Nguồn suối ơn giao hòa

Thái Hà (11.06.2021) – Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,31-37)

Trong phim Cuộc thương khó của Đức Giêsu, ở phút 01:54:00 có diễn tả lại cảnh người lính lấy mũi giáo đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu. Tức thì máu cùng nước chảy ra và tuôn trào xuống những người đang đứng dưới chân thập giá, trong đó có cả kẻ vừa mới đâm Người.

Mỗi lần phạm tội là mỗi lần chúng ta lại cầm mũi giáo đâm cào thân mình đầy thương tích của Đức Giêsu trên thập giá như người lính khi xưa. Nhưng dẫu thế nào, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng, dòng máu cùng nước trào ra nơi vết thương ấy vẫn luôn chờ chực để tuôn trào trên tâm hồn chúng ta để gột sạch hỏi chúng ta mọi vết nhơ tội lụy khi chúng ta can đảm bước đến tòa giải thội giao hòa với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết mở toang con tim mình ra để cho dòng máu cùng nước hôm nào trên đồi Canvê chảy vào quả tim chúng con mà cuốn trôi hết những bụi bặm của tính ích kỷ, nhờ đó chúng con có thể yêu thương và đón nhận người khác dẫu cho vô vàn những khác biệt, vô vàn những tổn thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…