Thái Hà (11.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lây ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. (Mt 11,25-30).
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã dùng một hình ảnh thật đơn sơ khi nói về tình yêu tự hạ: “Khi một người cha muốn hốn đứa con nhỏ của mình, ông nhất định phải cúi sâu xuống tận mặt nó, hoặc bế nó lên trên tay mình”.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp để mỗi người chiêm ngắm tình yêu tự hạ của Thiên Chúa, Đấng đã đi bước trước trong chuyện tình với nhân loại qua việc thông chia phận người nơi Người Con nhập thể. Thật vậy, Đức Giêsu là hiện thân cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa với con người. Trong Khi những người ngoài Kitô giáo tìm cách thoát khỏi khổ đau, thì Đức Giêsu Kitô lại mang lấy vào thân mình khổ đau của cả nhân loại và nhờ đó, đau khổ của kiếp người có được ý nghĩa khi quy chiếu về Người. Như thế, dẫu vẫn còn đó những yếu đuối, bất toàn và bóng đêm khổ đau chực chờ nuốt lấy, chúng ta luôn được mời gọi phó thác trọn vẹn vào Đức Kitô; bởi chính nhờ Người, với Người và trong Người mà cuộc đời Kitô hữu sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu chuộc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu thương quá bội mà Chúa đã nhận lấy kiếp người, xin cho chúng con nhận ra phẩm giá cao quý Chúa đã ban, ngõ hầu sống xứng đáng với phẩm giá ấy. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà