Thứ Sáu Ngày V Trong Bát Nhật Giáng Sinh: Ánh sáng muôn dân

Thái Hà (29.12.2017) – Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. (Lc 2,22-35)

Ảnh minh họa (Google)

Hiến chế  Ánh sáng muôn dân dạy rằng: “Mọi người được mời gọi kết hiệp cùng Chúa Kitô. Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Chúng ta xuất phát từ Người, sống nhờ Người và hướng về Người”. (LG, số 3)

Cách đây hơn hai ngàn năm, khi bồng ẵm Giêsu trên tay, cụ già Simêon đã tiên báo, Đức Giêsu là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Người đến trần gian để xoa tan bóng đêm tội lỗi và sự chết, soi rọi cho muôn dân ánh sáng rạng ngời ơn cứu độ.

Những ai nhận ra và đón nhận ánh sáng Giêsu vào trong cuộc đời sẽ được phúc trở nên con Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, con người chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Còn chúng ta thì sao, cuộc đời chúng ta đang được soi chiếu bởi nguồn ánh sáng nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chiếu tỏa trên chúng con nguồn Ánh Sáng chân lý của Ngài, để chúng con chiêm niệm về tình yêu cao siêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.