Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Mang đến niềm vui

Thái Hà (21.12.2018) – Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến một miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét, (Lc 1,39-45)

Ảnh minh họa (Google)

Chỉ với một cây đàn giutar trong tay, anh giáo lý viên đã đem lại cho cả bản làng một đêm hội âm nhạc rất vui vẻ và sinh động. Đức Maria đã lên đường để đem tin vui, đem Chúa đến cho tha nhân, cho người chị họ của mình. Hành động của mẹ khởi đi từ tâm tình dấn thân, muốn mang niềm vui, ơn cứu độ cho mọi người.

Như Mẹ Maria đã không quản ngại đường xa, đem niềm vui đến với anh chị của mình. Mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng thực hiện các hành động bác ái thiết thực để đem niềm vui đến cho tha nhân.

Thánh Phêrô Canisiô mà chúng ta mừng kính hôm ny cũng là một mẫu gương sáng người trong công cuộc truyền giáo. Là một thần học gia thông thái thời cận đại, thánh nhân đã xuất bản và phổ biến nhiều sách đạo đức để chỉ dẫn mọi người sống gần gũi với Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống yêu thương để là chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.