Thứ Sáu Tuần Thánh – Đi Đàng Thánh Giá trọng thể và Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

VÀ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

Thứ Sáu Tuần Thánh là một trong những ngày trang nghiêm và thánh thiêng nhất trong Năm Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo. Đây là ngày Chúa Giêsu chịu khổ hình, vác Thánh Giá và chịu chết trên đồi Canvê để cứu độ nhân loại. Toàn thể Giáo hội chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, sám hối và tưởng niệm. Là ngày không có Thánh Lễ, không truyền phép Mình Máu Thánh, chỉ còn đọng lại sự thinh lặng và hy vọng nơi thập giá.

Nối tiếp các cử hành nghi thức trong Tam Nhật Thánh, chiều tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18/4/2025, tại nhà thờ Thái Hà, quý cha, quý thầy, quý Soeurs cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã đi Đàng Thánh Giá trọng thể quanh công viên Đức Bà.

Trong buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể, giáo xứ đã mời gọi mười hai ông Tông Đồ cùng bước đi và vác Thánh Giá theo chân Chúa Giêsu. Hình ảnh ấy không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là một lời chứng sống động cho đức tin, cho tinh thần hiệp thông và noi gương, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Hành động này nhắc nhở chúng ta rằng con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, mà là con đường hy sinh, đau khổ và tình yêu đến cùng. Các tông đồ còn tượng trưng cho Giáo hội hôm nay, một Giáo hội hiệp thông với mọi đau khổ của nhân loại: với những người nghèo, người bị bỏ rơi, người bệnh tật, và cả những ai đang bước đi trong đêm tối đức tin. Giáo hội không bước đi một mình, nhưng vác Thập Giá cùng nhân loại, để đem lại hy vọng và ơn cứu độ qua chính sự hiến dâng và tình yêu phục sinh của Đức Kitô.

Tiếp theo nghi thức Phụng vụ Lời Chúa là nghi thức Kính Thờ Thánh Giá, một nghi thức cao điểm đầy xúc động trong cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh.

“Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Thánh Giá được cha Giuse chính xứ cung nghinh từ cuối nhà thờ tiến lên gian cung thánh, trong sự thờ lạy trang nghiêm và thinh lặng của cộng đoàn. Mỗi bước tiến của cây Thánh Giá như đánh động tâm hồn mỗi người, như thể từng bước chân Chúa Giêsu đang đi lên đồi Canvê ngay giữa lòng nhà thờ. Cộng đoàn cúi mình thờ lạy, không phải chỉ trước một biểu tượng, nhưng là trước mầu nhiệm của một tình yêu tan nát vì chúng ta, một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình, một tình yêu đã chiến thắng bằng chính cái chết.

Hôn Thánh Giá, là hôn lên những dấu đinh, những vết thương bị đóng lại không phải bằng búa và đinh sắt, mà bằng tội lỗi của chính con người yếu đuối, mỏng giòn và bất toàn. Hôn thánh giá, một nụ hôn yêu thương, như một lời thì thầm lên Chúa: Chúa ơi, chúng con yêu Chúa. Chúng con biết chúng con là những người bất toàn, Chính chúng con, không biết bao lần, đã đóng những chiếc đinh nhọn vào lòng Chúa bằng sự vô cảm, bằng ích kỷ, bằng lười biếng yêu thương. Nhưng Chúa ơi, chúng con xin lỗi Chúa. Chúng Con xin được yêu Chúa lại từ đầu. Chúng con muốn yêu Chúa bằng tất cả trái tim yếu đuối của chúng con. Để rồi từ nay chúng con xin được đặt để đời mình trong tay Chúa. Xin Chúa dắt dìu chúng con cùng bước đi trên con đường thập giá của Chúa. Vì chỉ có con đường ấy, con đường mà Chúa đã đi qua, mới làm tuôn trào suối nguồn ơn cứu độ, mới làm nở hoa sự sống giữa cánh đồng sự chết, và chỉ nơi ấy, chúng con mới được phục sinh trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, từ trên Thập Giá, Chúa đã không oán giận, không kêu trách, nhưng lại thì thầm với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,33). Lạy Chúa, cũng từ trên Thập Giá, xin tha thứ cho chúng con, vì những tội lỗi chúng con đã mắc phạm đến Chúa, qua từng ánh mắt khinh thường, từng lời nói thiếu bác ái, từng hành động thờ ơ với người đau khổ…

Trước ngày lễ Vượt Qua,bà Maria đã cúi xuống xức dầu thơm lên chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau, một cử chỉ thầm lặng nhưng nói lên tình yêu sâu đậm và lòng sám hối chân thành. Lạy Chúa, hôm nay, trong ngày Chúa cúi mình xuống vì yêu chúng con đến tận cùng, xin cho chúng con được hôn chân Chúa bằng sự khiêm nhường của tâm hồn biết quay về, bằng sự biết ơn từ trái tim đã từng lạc lối, bằng sự tan chảy của một tình yêu còn quá giới hạn, nhưng chân thành.

Truyền Thông Thái Hà